“Chào hàng” trên... facebook

Thứ tư, 04/06/2014 12:01

(Cadn.com.vn) - Sau khi gây án và bỏ trốn, bị CQĐT ra quyết định truy nã, nhưng các đối tượng vẫn “đưa” mặt lên facebook để “chào hàng” nên bị bắt giữ. Trường hợp của hai đối tượng vừa bị CA tỉnh TT-Huế “tóm” là điển hình.

Lê Quang Rin (1988, trú đường Trần Phú, TP Huế, TT-Huế) đi ăn đám cưới về thì gặp một nhóm nữ sinh 5 người đang ngồi ăn bánh ở gần chùa Hiếu Quang (P. Trường An, TP Huế). Sau khi vào nhà (nhà Rin gần quán bánh) thay áo quần, Rin đi bộ ra ngoài thì thấy nhóm nữ sinh đang nói chuyện với nhau. Không hề quen biết, chẳng có mâu thuẫn gì, tự dưng Rin đến gần nhóm nữ sinh này và có lời xúc phạm nữ sinh H. và T. Hai nữ sinh phản ứng bằng lời nói, nhưng mọi người can ngăn nên các nữ sinh tiếp tục ngồi ăn bánh, còn Rin vào nhà. Không ngờ, khi về nhà, Rin lấy cây dao dài, sắc lẹm, chạy đến quán bánh chém tới tấp em H. và T. Biết H. và T. bị thương nặng, ngay trong đêm Rin bỏ trốn, sau đó CQĐT CATP Huế ra quyết định truy nã Lê Quang Rin về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trong thời gian đó, Rin trốn qua Lào ở với người quen, nhưng do lao động vất vả nên bỏ về nước. Biết cơ quan CA đang truy tìm, Rin không về Huế mà vào Đắc Nông rồi chuyển xuống Đồng Nai. Khi vào Đồng Nai, Rin đổi thành tên Lê Quang Minh và xin vào bán thịt dê ở quán T.L. tại Trảng Bom. Trong suốt thời gian ở Đồng Nai, ngoài việc đi bán thịt dê, sở thích của Rin là lên facebook… Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSTNTP CA tỉnh TT-Huế biết được Rin đang ở tại quán thịt dê T.L. Ngày 21-5, CSTNTP CT tỉnh TT-Huế phối hợp với CSTNTP CA Đồng Nai bắt giữ Rin.

Lê Quang Rin và Đặng Quang Vinh

Cũng vì cái thú mê facebook mà sau một thời gian trốn truy nã, trung tuần tháng 5-2014, Đặng Quang Vinh (1987, trú P. An Hòa, TP Huế) đã bị các TS của Phòng CSTNTP CA tỉnh TT-Huế bắt tại TPHCM. Trước đó, Vinh tìm đến người bạn thân, bảo có việc gấp và hỏi mượn xe máy thì được bạn đồng ý. Tuy nhiên, sau khi mượn xe, Vinh chạy đến tiệm cầm đồ cầm 10 triệu đồng để mua sắm, tiêu xài cá nhân. Khi cơ quan CA triệu tập làm việc, Vinh bỏ trốn vào TPHCM. Tại đây, Vinh gặp lại bạn bè (đều là công nhân may áo gió). Lúc đầu, bạn bè nghe Vinh trình bày hoàn cảnh ở quê không có việc làm nên muốn vào TPHCM lập nghiệp nên ai cũng thương và hứa sẽ sớm tìm việc cho Vinh. Nhưng khi bạn bè xin được cho Vinh vào làm cùng thì Vinh lại không chịu đi làm vì sợ vất vả.

Trong lúc rảnh rỗi, ngày nào Vinh cũng lên mạng, lên facebook. Tình cờ, Vinh biết được ở TPHCM có một nhóm “phi công trẻ lái máy bay già” kiếm được rất nhiều tiền. Thấy rằng với ngoại hình cân đối, đạt các tiêu chuẩn đề ra, Vinh xin gia nhập và được đồng ý. Biết được quy luật hoạt động của Vinh, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, khi có mặt tại TPHCM, các TS TNTP CA tỉnh TT-Huế đã “điều” được Vinh đến “điểm hẹn”. Đúng giờ hẹn, Vinh xuất hiện thì lập tức các TS khống chế bắt giữ. Hiện, Đặng Quang Vinh đã được di lý ra Huế và bàn giao cho CATP Huế để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

H.Lan